THẢM KIẾP LẦU XANH

 
THẢM KIẾP LẦU XANH
[Ngũ độ]
 
Ngõ cụt mù tăm thảm kiếp lài
Ba đào nuốt chửng mộng tàn phai
Luồn tanh tưởi lối buồn xo rạc
Chịu rã rời thân xấu hổ dài
Phẩm hạnh vùi chôn suồng sã bấy
Chim mồi quyến rũ xập xình ai
Sầu vây bủa bạt ngàn trơ trẽn
Thể phách trầm luân giữa nguyệt đài
 
Cầm thư thuở trước rỡ trang đài
Gió bão kim tiền khổ lụy ai
Để cánh hồng nhung sầu não tệ 
Làm thân thiếu nữ vẹo xiên dài
Từng khuya hổ liếm xuân thì rũ
Mỗi sớm dê chờm ngọc thể phai 
Ước trả thời gian mùa cũ đượm
Và mong giã biệt kiếp hoa lài
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến