DIỄM ÁI BỪNG KHƠI

 
DIỄM ÁI BỪNG KHƠI
[Thuận nghịch độc]
 
Dày thương đẫm mộng trĩu ngây đờ
Cảm xúc dâng hồn lịm huyễn mơ
Bay quyện quấn lòng đan cảnh khoái
Khảm lan tràn dạ đắm sương mờ
Ngày đêm nhớ mãi trời trăng lộn
Bão gió vương hoài mặt mũi ngơ
Say lả cuộc tình hương ảo diệu
Bày phơi nũng ái diễm trông chờ
 
Chờ trông diễm ái nũng phơi bày
Diệu ảo hương tình cuộc lả say
Ngơ mặt mũi hoài vương gió bão
Lộn trang trời mãi nhớ đêm ngày
Mờ sương đắm dạ tràn lan khảm
Khoái cảnh đan lòng quấn quyện bay
Mơ huyễn lịm hồn dâng cảm xúc
Đờ ngây trĩu mộng đẫm thương dày
 
HANSY
*
TRONG CƠN SAY
 
Dày đặc phủ sương tuyết quá đờ
Liễu hồn cay đắng ngả miền mơ
Bay hương rủ héo gầy tình huyễn
Quyện sắc tàn phai nhạt lối mờ
Ngày đến vọng đêm lòng mỏi đợi
Kiếp lồng mơn phận số mềm ngơ
Say cơn mộng với mây vờn gió
Bày đặt cõi xiêu bóng mãi chờ
 
Chờ mãi bóng xiêu cõi đặt bày
Gió vờn mây với mộng cơn say
Ngơ mên số phận mơn lồng kiếp
Đợi mỏi lòng đên vọng đến ngày
Mờ lối nhạt phai tàn sắc quyện
Huyễn tình gầy héo rủ hương bay
Mơ miền ngả đắng cay hồn liễu
Đờ quá tuyết sương phủ đặc dày
 
Nguyễn Phục Long

Nhận xét

Bài đăng phổ biến