NHỚ MÃI THU NÀO

NHỚ MÃI THU NÀO
[Bát điệp-Ngũ độ]
 
THU nào thuở ấy hẹn bờ sông
Nhớ mãi chiều THU nắng ửng lồng
Mộng lả lơi choàng THU giỡn bướm
THU mùi mẫn dệt gió đùa bông
Vào THU diễm cảnh yêu kiều mượt
Cảm khúc huyền THU rạng rỡ hồng
Cứ mỗi THU về say kỷ niệm
THU từng huyễn diệu có còn không
 
Thưởng nguyệt THU vàng hỡi nhớ không
Tình THU đẫm ngọt cánh môi hồng
Chào THU cảnh đẹp êm đềm gió
Toả sắc THU ngời rực rỡ bông
Vẫn khát khao dìu THU mộng cảm
Hoài mê mẩn quyện ánh THU lồng
THU chuyền quá vãng về thăm hỏi
Đọng mãi THU nào buổi tắm  sông
 
HANSY
*
THU
 
Thu nhớ con đò đậu mé sông
Thu ươm sắc cải đắm say lòng
Thu sang nắng lụa vàng như kén
Thu đến mây mù trắng tựa bông
Thu dịu dàng tô màu mắt biếc
Thu âu yếm nhuộm nét môi hồng
Thu so với Hạ rồi Đông nữa
Thu đẹp vô ngần có biết không!
 
Thu này em vẫn đứng ngoài sông
Thu nhớ người ta nẫu cả lòng
Thu đã bao mùa xây hẹn ước
Thu vàng mấy độ vẽ hình bông
Thu chờ khiến mộng phai tàn cảnh
Thu đợi làm em rũ má hồng
Thu hỡi chàng nay còn nhớ hẹn
Thu nào giữa chuyện chúng mình không.
 
Dung Nguyên-Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến