ĐƯỜNG MƠ CHẲNG TRỌN

 
ĐƯỜNG MƠ CHẲNG TRỌN
[Ngũ độ]
 
Cảnh mộng thường mơ dõi chốn nào
Câu thề nóng hổi đã thầm trao
Tràn vương vấn quyện chiều giao cảm
Trỗi hẹn hò say thuở đón chào
Ngọc thể yêu kiều hơn hớn nõn
Xuân tình sảng khoái bập bùng cao
Nồng chăn gối lịm luồn xương tủy
Nhớ nẻo đường xưa mãi tự hào
 
Từ lâu ngưỡng mộ đấng thi hào
Mộng bủa vây hồn trỗi vút cao
Thoả nguyện nằm mơ vòi vĩnh quấn
Cầu mong tái ngộ nỉ non chào
Chim mùi mẫn thúc càng hăng lượn
Bướm lả lơi chờm mãi ngọt trao
Vũ điệu bừng say chuyền cảm hứng
Hồi xuân tuyệt hảo sướng không nào
 
HANSY
*
TỰ VẤN
 
Tình ta lạnh lẽo tự khi nào?
Tự vấn trăm lần vẫn quyết trao
Bởi vững vàng tin lời đã nguyện
Nên thầm thĩ nhủ dạ đừng chao
Xem dường phận số đà thiu hẩm
Ngẫm thể danh phần chẳng quá cao
Lỗi tại thương nhầm hay đổi khác
Mà duyên bạc bẽo chỉ dăm hào?
 
Nhạt nhẽo nơi đây ngọt chốn nào?
Chăng là hạnh phúc đã lầm trao
Để người một hướng tim đau chuốc
Mà nước đôi dòng sóng buốt chao
Thệ hứa duyên hường như núi thẳm
Trông chờ phận thắm tựa mây cao
Ngày qua tháng lại ông trời quyết.
Chẳng lẽ không coi đáng mấy hào.
 
Minh Thoan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến