DIỄM PHƯỢNG HỒNG TƯƠI

 
DIỄM PHƯỢNG HỒNG TƯƠI
[Thuận nghịch độc]
 
Hè loang phượng diễm cánh tươi hồng
Cảm xúc đong đầy toả thắm bông
Xoè ngát đượm hương dìu dặt thẳm
Vút xa gần nhạc ngất ngây nồng
Ve hò hẹn nắng ươm chờ đợi
Cảnh vấn vương tình dậy ước mong
Nghe ngọt mát luồn say hạnh phúc
Nè em mãi nhớ khảm tim lòng
 
Lòng tim khảm nhớ mãi em nè
Phúc hạnh say lườn mát ngọt nghe
Mong ước dậy tình vương vấn cảnh
Đợi chờ ươm nắng hẹn hò ve
Nồng ngây ngất nhạc gần xa vút
Thẳm dặt dìu hương đượm ngát xòe
Bông thắm tỏa đầy đong xúc cảm
Hồng tươi cánh diễm phượng loang hè
 
HANSY
*
MÙA PHƯỢNG VỸ
 
Hè đến lại tươi phượng cánh hồng
Vẽ màu nhung nhớ gợi buồn bông
Xoè tay lá vẫy đường xa lộng
Chẽ nhánh đời chia ngả mặn nồng
Ve gọi nắng vàng cho mãi ngóng
Kẻ chờ ai vắng vẫn hoài mong
Nghe thờ thẫn đó đây tình mộng
Nè gởi luyến lưu nghĩ chạnh lòng
 
Lòng chạnh nghĩ lưu luyến gởi nè
Mộng tình đây đó thẫn thờ nghe
Mong hoài vẫn vắng ai chờ kẻ
Ngóng mãi cho vàng nắng gọi ve
Nồng mặn ngả chia đời nhánh chẽ
Lộng xa đường vẫy lá tay xoè
Bông buồn gợi nhớ nhung màu vẽ
Hồng cánh phượng tươi lại đến hè
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến