KHÚC LÒNG THƠM THẢO

 
KHÚC LÒNG THƠM THẢO
[Ngũ độ]
 
Êm đềm ái cảm đượm dòng thơ
Thỏa lịm hồng duyên sũng bến bờ
Để ngát ngan tình luôn diễm mộng
Cho tròn trặn giấc mãi nồng mơ
Hồn nghe nỗi nhớ bừng xao động
Sắc vẫy niềm yêu bủa đợi chờ
Cổ tích loang về thơm cõi hạnh
Đơm lòng dệt nũng khúc tằm tơ
 
Sao hoài nhớ đẫm nụ hồng tơ
Để dạ từng đêm mãi ngóng chờ
Ủ vẹn cưng chiều da diết nũng
Vun nồng cảm xúc ngọt ngào mơ
Bền xin rộn rã khi vào giấc
Sũng luyến triền miên buổi cập bờ
Trỗi khúc ân nguyền thơm thảo dậy
Cho tình diễm sắc tựa vần thơ
 
HANSY
*
MƠ HOANG
 
Mộng rót hương đời ủ đãy thơ
Nhào nêm vị ái trải quanh bờ
Vun niềm hứng khởi đan mùa hẹn
Trộn những dâng trào ủ bến mơ
Sóng cuộn mình xô vừa khẽ đẩy
Thuyền khua mái khỏa thật êm chờ
Tình như bản nhạc làm say ngất
Đẹp mối duyên lành rỡ chỉ tơ
 
Viễn cảnh khung trời nhuộm thắm tơ
Vườn loan trúc phượng ngả nghiêng chờ
La đà liễu biếc buông mành đợi
Nũng nịu trăng vàng thả ánh mơ
Dưới trảng sương chiều hoen mọi chỗ
Ngoài đê cỏ mật ướt đôi bờ
Trần gian vạn sắc thêm huyền ảo
Diễm cảm khơi bùng ngọt tứ thơ.
 
Dung Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến