12-TRIỆU VIỆT VƯƠNG

 
12-TRIỆU VIỆT VƯƠNG
[Ngũ độ]
 
Cõi Vạn Xuân bền toả ánh dương
Đầm hoang trấn thủ mạnh phi thường
Lừng danh mãn kiếp là Quang Phục
Giữ nước lâu dài bởi Việt Vương
Lũ cướp Tàu Lương đành bỏ mạng
Tàn dư giặc giã quét ra đường
Như huyền thoại sống ngàn năm vẫy
Ngưỡng vọng anh hùng phả quốc hương
 
Sơn hà nối nghiệp sũng trầm hương
Xã hội mừng công đấng mở đường
Trắc ẩn vì thương dòng dõi luỵ  
Sa lầy bởi trọng nghĩa tình vương
Nào hay chiến hữu thừa đen bạc
Đến nỗi toàn quân oải dị thường
Bẫy thịnh suy này chung hết thảy
Anh hào đổ sụm giữa trùng dương
 
HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến