MỘNG TƯỞNG MÔI TÌNH

 
MỘNG TƯỞNG MÔI TÌNH
[Ngũ độ]
 
Mộng tưởng ôm ghì bỗng nhớ ai
Dường tiên cảnh lượn khẽ chân hài
Phô bày kiệt tác như kiều nữ
Quyến rũ hương trầm tựa Cẩm lai*
Để khiến trào dâng vòi vĩnh bạo
Làm cho cảm thụ khát khao dài
Môi tình cám dỗ mời hoa nguyệt
Vũ điệu tơ hồng thoả trúc mai
 
Tiên đào điểm xuyết tựa hoàng mai
Thưởng ngoạn nhiều phen vẫn đắm dài
Cảm hứng trào tuôn mùi mẫn lượn
Xuân tình xả láng dập dìu lai
Liền ngây ngất mộng bồi hương lửa
Chợt sững sờ mơ thoảng dấu hài
Ảo giác mê cuồng loang diễm tuyệt
Thiên đường thoả nguyện sánh cùng ai
 
HANSY
*Một loại gỗ quý hơn cả gõ[gụ]
*
KHÚC HUYỀN SAY
 
Hương chiều gió thổi đẫm tình ai
Để quãng lòng ta ngớ ngẩn hoài
Dạ bỗng dâng trào cơn mộng ái
Tim thì quẫy quặn giấc bồng lai
Làm say cả mắt đêm cuồng dại
Khiến lịm hồn luôn tối ngã dài
Nhịp thở dồn lên cào cuộn trải
Êm đềm giấc tận đến ngày mai
 
Êm đềm giấc tận đến ngày mai
Ngọt xớt lời thương khúc nhạc dài
Thắm dịu miền trăng vùng đợi trải
Nồng êm chốn hẹn nẻo trùng lai
Đàn ơi nhịp nhớ ngân nga mãi
Điệu hỡi lời yêu thánh thót hoài
Khảy phím hoan bừng cung diễm ái
Hương chiều gió thổi đẫm tình ai.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến