NHỚ THƯƠNG KỶ NIỆM

 
NHỚ THƯƠNG KỶ NIỆM
[Ngũ độ]
 
Nhớ mãi khu vườn thoảng hoạ mi
Cùng nhau hẹn ước đã ôm ghì
Ba đào vớ vẩn gieo buồn trỗi
Kỷ niệm âm thầm bước khẽ đi
Khiến bão giông trời luôn chỉ vậy
Làm hôn lễ mộng chẳng ra gì
Thơ đàn gãy gánh sầu tê dại
Trĩu nặng đau lòng kể xiết chi
 
Duyên tình đã nhạt tiếc làm chi
Mãi khúc buồn đau hỏi được gì
Nắng toả bên hè theo mộng vỡ
Hoa sầu cuối ngõ giận người đi
Vùi hương bữa ấy còn êm đọng
Trả dấu chiều xưa vẫn nặng ghì
Một nẻo âm thầm khơi nỗi đắng
Thương ngàn kỷ niệm xót bờ mi
 
HANSY+Nguyen Hang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến