ĐÓA PHƯỢNG NĂM NÀO

 
ĐÓA PHƯỢNG NĂM NÀO
[Ngũ độ]
 
Diễm phượng hồn nhiên thuở bấy giờ
Yêu vì khúc vũ dệt tình thơ
Chim hò hẹn bướm say đùa bỡn
Gió vỗ về mây thoả đợi chờ
Quyến rũ âm đàn nghiêng ngả mộng
Xiêu lòng ngọc thể dỗ dành mơ
Rồi ve tiễn khách hờn giai điệu
Bạn cũ trường xưa phải cách bờ
 
Trầm hương kỷ niệm ngát vô bờ
Những lúc giao tình thoảng nhịp mơ
Mộng cảm mê hồn lưu luyến vẫy
Làm duyên yểu điệu vấn vương chờ
Chim mời mọc bướm hoà tơ liễu
Phượng nỉ non lòng trỗi áng thơ
Giữa bước gian trần chia vạn nẻo
Hoài mong sẽ gặp đến bao giờ
 
HANSY
*
NGẨN NGƠ NHÀNH PHƯỢNG
 
Mà thương mãi đến tận bây giờ
Cánh điểm muôn ngàn vạn ý thơ
Đượm khúc tình ca hồn dệt mở
Thanh lời mộng hỷ mắt lồng mơ
Màu lan đẫm ngọt từng trang nhớ
Sắc tỏa trào êm những phím chờ
Gió trải hương ngàn xao xuyến nở
Say nồng quãng ấy quyện lòng ơ
 
Say nồng quãng ấy quyện lòng ơ
Đắm giữa niềm yêu ngọt lối chờ
Nhớ hỡi cung trầm loan phím mở
Yêu này khúc dịu huyễn giòng mơ
Niềm mong dấu khẽ vào trang vở
Ý mộng đan thầm giữa túi thơ
Nhánh phượng người trao từ độ nớ
Mà thương mãi đến tận bây giờ.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến