HẸN ƯỚC TRẦU CAU

 
HẸN ƯỚC TRẦU CAU
[Ngũ độ]
 
Thuở ấy đôi mình đã hẹn nhau
Bồng lai mỹ lệ tỏa xanh màu
Yêu kiều ngọc nữ mơ màng sắc
Diễm tuyệt tơ hồng gởi gắm sau
Ngãi vấn vương hoài thơm mộng bảnh
Tình lưu luyến mãi khỏi tim nhàu
Sum vầy hạnh phúc ngàn năm vững
Thỏa ước hương trầu nựng noãn cau
 
Ngôn tình khả ái ngọt trầu cau
Huyễn diệu thần tiên chẳng úa nhàu
Nựng vỗ về chim hoài thẳng cánh
Mê ràng rịt bướm mãi bền sau
Trầm hương tận hưởng vô bờ giấc
Cổ tích hồi xuân lộng lẫy màu
Giữ đá vàng luôn cuồng nhiệt khởi
Môi cài lưỡi quyện thoả lòng nhau
 
HANSY
*
MONG TÌNH MÃI ĐẸP
 
Mong rằng hãy giữ trọn tình nhau
Để mối duyên kia thắm đượm màu
Quãng nhớ luôn nồng nàn buổi trước
Cung chờ mãi đắm đuối ngày sau
Đừng gieo khổ lụy làm hương nhạt
Chớ trải phiền ưu khiến mộng nhàu
Những lúc đêm về không ngủ được
Xong rồi giận dỗi mặt mày cau
 
Hãy đượm như trầu thắm tựa cau
Thì hương chẳng nhạt sắc không nhàu
Vườn thương lộng biếc lên dài thuở
Cõi mộng xanh ngời mãi tận sau
Trải đến yêu chiều đan lẫn cảnh
Hòa sang nũng nịu xếp chung màu
Từng trang nhật ký tưng bừng mở
Cả nhịp thơ này quyện quấn nhau.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến