THUẬT XEM TƯỚNG NGƯỜI
1.
Muốn biết lòng dạ đối phương chính
hay tà, hãy nhìn vào mắt và mũi của họ
Tăng Quốc Phiên cho rằng, có thể đoán định đôi
điều về tâm chính hay tà của một người thông qua hình dạng mắt và dáng mũi của
người đó. Nếu mắt lệch mũi vẹo thì người này chắc chắn không phải người đứng đắn,
tử tế.
Trong sách xem tướng cổ đại cũng có nói:
"Thân hình bảy thước không bằng cái đầu một thước, cái đầu một thước không
bằng con mắt một tấc".
Nhà văn Lý Ngư sống cuối thời nhà Minh, đầu thời
nhà Thanh cũng từng nói rằng: "Muốn xem tâm chính hay tà không bằng nghiên
cứu ánh mắt của họ".
Con mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Phẩm chất của
một người ra sao có thể phán đoán phần nào qua ánh mắt của người đó.
Kiểu người có thói quen liếc mắt nhìn người
khác hay ánh mắt láo liên, không dám nhìn thẳng vào đối phương trong khi giao
tiếp thường là người thiếu chân thành.
2.
Muốn biết người thật lòng hay giả dối
hãy để ý đến miệng và môi của họ
Qua sự biến hóa nhỏ bé của khuôn miệng có thể
nhìn ra một người có thành thực, đôn hậu hay không.
Bởi miệng là bộ phận tiếp nạp vật chất chủ yếu
của con người. Những người có đôi môi đầy dặn đa phần đều có phẩm chất đạo đức
cao thượng, trung thực, đáng tin. Ngược lại thường là người lắm điều, hay kiếm
chuyện thị phi, kiểu người này không nên kết thâm giao.
Tương tự như thế, người có đôi môi dày, chủ yếu
đều có tính tình rộng rãi, là người hướng ngoại nhiệt tình. Người môi mỏng thì
đa phần đều giỏi ăn nói, hay hư tình giả ý.
3.
Công danh thành bại thế nào thì phải
nhìn vào khí chất của họ
Tăng Quốc Phiên cho rằng muốn biết một người
có thể công thành danh toại hay không, chủ yếu phải xem người này có khí chất
hay không.
Vậy khí chất là gì? Nói đơn giản thì người có
khí chất chính là người mà khi một nhóm người không quen biết nhau tụ tập lại một
chỗ, người này luôn có thể nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Bởi một người có khí chất, bản lĩnh rất dễ khiến
người ta cảm phục. Người như vậy ắt sẽ được mọi người ủng hộ, công thành danh
toại là lẽ thường tình.
4.
Người có phú quý hay không hãy nhìn
vào trạng thái tinh thần của họ
Trong cuộc sống, có kiểu người lúc nào cũng ủ
rũ tinh thần, mặt mày cau có. Người như vậy thường được cho là có "tướng
nghèo khổ".
Người có tướng nghèo khổ rất khó đại phúc đại
quý. Ngược lại, người phú quý giàu sang thường có tinh thần phấn chấn, tâm tính
khoan hòa, dáng vẻ đầy đặn.
Ngoài ra, phú quý cát tường không chỉ nằm ở
tinh thần phấn chấn, mà còn quyết định ở tính cần cù chịu khó, có chí tiền thủ.
Một người có chí tiến thủ, chăm chỉ chịu khó thì ắt có tinh thần sung mãn. Bởi
vậy mà càng có khả năng làm nên nghiệp lớn, phú quý cát tường.
5.
Người có chủ kiến hay không, hãy
quan sát lòng bàn tay họ
Tăng Quốc Phiên nói rằng: "Người có đường
chỉ tay ở lòng bàn tay rõ ràng, đơn giản thì tâm thường kiên định. Ngược lại,
người có đường chỉ tay mờ nhạt, hỗn loạn thì tâm cũng thường bất ổn, hay lo
lâu, thấp thỏm".
Cái gọi là "tâm kiên định" nghĩa là
trong lòng luôn có chủ kiến, gặp chuyện nguy nan cũng không hoảng loạn, tư duy
rành mạch rõ ràng.
Tăng Quốc Phiên cho rằng, một người có chủ kiến
hay không được thể hiện hết trên lòng bàn tay.
Người có ngón tay thon dài, bàn tay dày dặn,
thường có ý chí kiên định, tính toán kỹ lưỡng, cẩn thận vì thế kiểu người này
có thể làm nên nghiệp lớn.
6.
Xem vận hạn của một người, hãy nhìn
vào gân bàn chân họ
Đời người khó tránh khỏi phải đương đầu với
phong ba bão táp. Có người cả đời thuận lợi suôn sẻ, không biến cố hay tranh chấp.
Cũng có người lại long đong vất vả, tình thế luôn biến đổi khôn lường.
Theo quan điểm của Tăng Quốc Phiên, muốn biết
một người có gặp nhiều sóng gió trong đời hay không, hãy nhìn vào gân bàn chân
của họ.
Người có gân bàn chân thô thường là người khỏe
mạnh, nhưng cũng vì thế mà họ thường không chịu ngồi yên, đó là lý do khiến họ
khó tránh được việc gây ra tranh chấp, sóng gió.
7.
Muốn biết một người có nguyên tắc, sống
nề nếp hay không hãy chú ý cách biểu đạt ngôn ngữ của họ (nhược yêu khán điều
lí, toàn tại ngữ ngôn trung)
Nghiêm túc mà nói thì câu nói này không được
tính vào "thuật xem tướng", nhưng lại được Tăng Quốc Phiên xem như thủ
thuật quan trọng trong việc dùng người và đọc vị người khác.
Muốn phán đoán xem một người làm việc có nề nếp,
tư duy có rõ ràng hay không, có thể xem xét thông qua cách biểu đạt ngôn ngữ của
người đó.
Người lời ít ý nhiều, còn có thể chỉ ra những
điểm quan trọng mâu chốt trong lời nói thì chứng tỏ người này sống rất có quy củ,
nguyên tắc.
Ngược lại, nếu một người ăn nói bừa bãi, hỏi một
đằng, trả lời một nẻo, đây thường là biểu hiện của người tư duy hỗn loạn, không
có nguyên tắc.
Bài học đúc kết:
Người xưa có nói "tâm sinh tướng".
Cũng tương tự như vậy, tướng mạo của một
người cũng có thể phản ánh tâm tính của người đó.
"Thuật xem tướng" này của Tăng Quốc
Phiên chỉ gói gọn trong 40 chữ, nhưng lại bao gồm cả tướng mạo, hành động, ngôn
ngữ, cử chỉ.
Những điều này không chỉ ứng dụng được trong
thực tế, mà rất nhiều khía cạnh trong lý luận của ông còn trùng khớp với lý luận
của tâm lý học hiện đại ngày nay. Nếu chúng ta có thể thấm nhuần 40 chữ này thì
việc nhìn thấu một người sẽ không còn là chuyện khó.
Biện sự bất ngoại dụng nhân, dụng nhân tất tiên tri nhân
muốn hành sự thì phải học cách dùng người, muốn dùng người thì phải học cách nhìn người.
muốn hành sự thì phải học cách dùng người, muốn dùng người thì phải học cách nhìn người.
Nhận xét
Đăng nhận xét