GIỮA NHỊP CẦU TRE

 
GIỮA NHỊP CẦU TRE
[Ngũ độ]
 
Đôi mình tản bộ giữa đồng nương
Ngẫu hứng cầu tre mộng tỏ tường 
Gợi cảm môi tình ngây ngất đãi
Đen giòn thiếu nữ mặn mòi vương
Lòng tơ tưởng dậy bừng hoa lá
Tiếng vỗ về mơ tẩm mật đường
Thoả nguyện mây hồng xe ngãi thắm
Duyên nồng quyến rũ tựa quỳnh hương
 
Cám dỗ thân hình thoảng dạ hương
Lời yêu khả ái ngọt như đường
Say vòi vĩnh cưới hoài mê hoặc
Đắm nỉ non chiều mãi quyện vương
Giữa nắng ngân hò trong trẻo điệu
Diều quê trỗi nhạc véo von tường
Đâu còn kỷ niệm thời hoa mỹ
Bỡn cợt hôm mình phát cỏ nương
 
HANSY
*
TÌNH ANH RUỘNG RẪY
 
Bởi lấm lem bùn ruộng rẫy nương
Mồ hôi nhễ nhại đứng sau vườn
Mơ mùa gặt trái thơm hoa bưởi
Thỏa cõi ru tình dịu sắc hương
Giữa nắng trưa hè êm ả gợi
Bên trời đốm hạ khẽ khàng vương
Chìm trong nỗi nhớ giờ tan học
Nhỏ bạn cùng ta suốt quãng đường
 
Nhỏ bỗng rời xa cách đoạn đường
Vui cười hớn hở lẽ nào thương
Không lời giận trách chưa từ giã
Chẳng tiếng hờn than chữa biệt tường
Những buổi tan trường dăm đứa đợi
Bao lần chạm ngõ bấy chiều tương
Giờ ta đã hiểu vì sao thế?
Bởi lấm lem bùn ruộng rẫy nương.
 
Song Lê

Nhận xét

Bài đăng phổ biến