TÌNH CA CHIM BƯỚM

 
TÌNH CA CHIM BƯỚM
[Thuận nghịch độc]
 
Này chim bướm sũng dệt nhân tình
Huyễn ảo loang hoài mãi đẹp xinh
Bay quyện quấn hồn trong đượm thắm
Tỏa lan tràn mộng giữa yên bình
Bày tha thướt nguyệt chờ mong tẩm
Nũng ngất ngây lòng xúc cảm sinh
Say đắm thỏa nồng mơ diễm tuyệt
Ngày đêm ngóng dạ nhớ thương hình
 
Hình thương nhớ dạ ngóng đêm ngày
Tuyệt diễm mơ nồng thỏa đắm say
Sinh cảm xúc lòng ngây ngất nũng
Tẩm mong chờ nguyệt thướt tha bày
Bình yên giữa mộng tràn lan tỏa
Thắm đượm trong hồn quấn quyện bay
Xinh đẹp mãi hoài loang ảo huyễn
Tình nhân dệt sũng bướm chim này
 
HANSY
*
HỢP KHÚC BƯỚM ONG
 
Này khúc hợp ong bướm nguyện tình
Gió cùng hoà mộng ánh tươi xinh
Bay xa kiếp nguyệt hương mờ ảo
Kết mọng hồn sương khói lặng bình
Bày tỏ luyến lưu hoa cánh nở
Đợi chờ nhung nhớ nỗi lòng sinh
Say rồi để thắm môi hồng quyện
Ngày tháng hết phai nhạt bóng hình
 
Hình bóng nhạt phai hết tháng ngày
Quyện hồng mối thắm để rồi say
Sinh lòng nỗi nhớ nhung chờ đợi
Nở cánh hoa lưu luyến tỏ bày
Bình lặng khói sương hồn mọng kết
Ảo mờ hương nguyệt kiếp xa bay
Xinh tươi ánh mộng hoà cùng gió
Tình nguyện bướm ong hợp khúc này
 
Nguyễn Hoài Bảo Thi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến