ĐƯỢM MÃI TÌNH QUÊ

 
ĐƯỢM MÃI TÌNH QUÊ
[Thuận nghịch độc]
 
Nồng duyên hiệp thắm nở hoa làng
Lạ nắng vui chào rộn tiết sang
Ông cháu dõi lời mơ mộng cảnh
Gái trai vầy chuyện quẩn quanh bàng
Trồng vương vấn ngãi bền ao ước
Cảm đón đưa lòng sũng dội vang
Trông ngóng diễm tình hương ngát đượm
Đồng trên lúa đẫm gió thu vàng
 
Vàng thu gió đẫm lúa trên đồng
Đượm ngát hương tình diễm ngóng trông
Vang dội sũng lòng đưa đón cảm
Ước ao bền ngãi vấn vương trồng
Bàng quanh quẩn chuyện vầy trai gái
Cảnh mộng mơ lời dõi cháu ông
Sang tiết rộn chào vui nắng lạ
Làng hoa nở thắm hiệp duyên nồng
 
HANSY
*
LÀNG QUÊ ĐỔI TIẾT
 
Nồng mãi cảnh hoa đượm xóm làng
Mộng chiều thay đổi tiết mùa sang
Ông mừng cháu bữa thương thầm Mẹ
Nhỏ đợi chàng hôm giỡn thắm bàng
Trồng vội cúc khơi tình nghĩa bổng
Xới đều lan tỏa nhạc đàn vang
Trông ngày tháng quyện tâm hòa giữ
Đồng quạnh dõi hương lúa trải vàng
 
Vàng trải lúa hương dõi quạnh đồng
Giữ hòa tâm quyện tháng ngày trông
Vang đàn nhạc tỏa lan đều xới
Bổng nghĩa tình khơi cúc vội trồng
Bàng thắm giỡn hôm chàng đợi Nhỏ
Mẹ thầm thương bữa cháu mừng Ông
Sang mùa tiết đổi thay chiều mộng
Làng xóm đượm hoa cảnh mãi nồng
 
Hương Lan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến