HÃY CÙNG KHƯỚT SAY
HÃY CÙNG KHƯỚT SAY
[Ngũ độ]
Vườn khuya ảo diệu gió trăng này
Mơn chiều chuộng ý quay cuồng bão
Hẹn nỉ non lời giữ siết tay
Ngẫu hứng mê hồn rôm rả dệt
Trầm hương gợi cảm ngất ngây bày
Vui quần thảo lộng thời gian biến
Thoả mãn mong cầu tự bấy nay
Thoả nguyện quỳnh tương thấm giãi bày
Ngọc thể giao hoà khăng khít ngãi
Tiên đào quyến rũ dịu dàng tay
Dìu bay bổng nguyệt hồi xuân ấy
Nựng vỗ về nhau cảm xúc này
Ảo giác tuôn trào đêm huyễn diệu
Đôi mình quấn quyện giữa cuồng say
*
CHUỐC MEN
Chén mộng lòng ta cũng đổ này
Dệt nghĩa ơi người trao đến cổ
Đong thề dạ hỡi gửi vào tay
Thùa hương diễm lại phòng khuê trải
Dệt sắc nồng sang ngưỡng cửa bày
Cậu ở mơ màng trong cõi ấy
Em về ngất lịm buổi chiều nay
Lãng mạn hồn trong nẻo gió bày
Gói gọn vần thơ hòa giữa cảnh
Vo tròn chữ nhớ trải vòng tay
Thầm mơ những ý từ phương nọ
Khẽ ước từng câu ở mạn này
Thiếp lại bù men vào nữa nhỉ
Cho chàng uống cả hũ tình say.
Nhận xét
Đăng nhận xét