KIẾP HẢI HỒ

KIẾP HẢI HỒ
[Ngũ độ]

Giỡn mộng phù hoa kiếp hải hồ
Nghe lòng quạnh quẽ rát đè xô
Còn đâu nguyệt ái mùa đơm trổ
Đã cạn thơ tình thuở vẽ tô
Cứ tưởng nguyền thương dào dạt vỗ
Ai dè thệ ước ngỡ ngàng phô
Làm cho vạn nẻo đầy giông tố
Để giữa gian trần khiến quạnh cô

Để giữa gian trần khiến quạnh cô
Cho niềm ái cảm bặt đường phô
Từng đêm tỉnh giấc buồn mơ vỗ
Mỗi sáng chau lòng nhạt vẻ tô
Giận nỗi trời cao hoài xé đổ
Đau làn sóng lạ mãi đùa xô
Nào ai biết được hồn đau khổ

Giỡn mộng phù hoa kiếp hải hồ

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến