TÌNH VỌNG
TÌNH VỌNG
Bởi cớ đâu thân hoài lẻ bóng
Để đời qua trống rỗng não nùng
Ủ ấp một giọt tình chung
Mà sao nghe nặng giữa vùng nhớ thương.
Tơ duyên rải trăm đường giữa gió
Mà sao không có được như mong
Từng đêm lòng lại nhủ lòng
Ai kia đành nỡ sạch bong thuở nào.
Nghe lời vọng lao xao dịu ấm
Chắp tay nguyền mãi thắm niềm mơ
Khúc thề sẽ trọn niềm mơ
Để trong hạnh phúc dậy thơ chúng mình…
Bởi cớ đâu thân hoài lẻ bóng
Để đời qua trống rỗng não nùng
Ủ ấp một giọt tình chung
Mà sao nghe nặng giữa vùng nhớ thương.
Tơ duyên rải trăm đường giữa gió
Mà sao không có được như mong
Từng đêm lòng lại nhủ lòng
Ai kia đành nỡ sạch bong thuở nào.
Nghe lời vọng lao xao dịu ấm
Chắp tay nguyền mãi thắm niềm mơ
Khúc thề sẽ trọn niềm mơ
Để trong hạnh phúc dậy thơ chúng mình…
Hãy
giữ nhé trung trinh ước nguyện
Dẫu
giông đời dời chuyển về đâu
Mình
yêu cũng đã rất lâu
Lẽ
nào xóa bỏ nhịp cầu ái ân…
HANSY
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét