ĐÊM VIỄN PHƯƠNG

ĐÊM VIỄN PHƯƠNG

Đêm về đẫm xót cảnh cô liêu
Thổn thức từ khi nắng lả chiều
Nhấp chén ba đào đau dạ mỏi
Ngoái hồi bão tố tủi đời xiêu
Người ơi chốn cũ còn hơi mẹ
Ấy hỡi năm nào nhớ tiếng tiêu
Lẩn quẩn bên đời như bóng ngã
Xa phương vọng lại tiếng ru diều


Xa phương vọng lại tiếng ru diều
Nghe nhói giữa hồn những khúc tiêu
Ngoái thuở bên người bao nỗi nhớ
Thương ngày buổi ấy cõi lòng xiêu
Mùa trăng viễn xứ vương buồn dạ
Nắng lửa quê hương lặng ngóng chiều
Sinh kế nên đời trôi nổi mãi
Đêm về đẫm xót cảnh cô liêu


HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến