TRĂNG NGUYỀN


15.
TRĂNG NGUYỀN
[Thuận Nghịch độc]

Màu đượm luyến hương phả diệu nồng
Thẫm nguyền trăng gió quyện tình mong
Châu hòa nét bút thơm lừng tuổi
Lụa trải đài nghiên thắm khỏa hồn
Lầu phượng ái đan dào dạt ngóng
Giấc quỳnh uyên vỗ miệt mài trông
Đâu là mộng cảm thương nguyền hỡi
Sầu rã buổi thơ náu thệ lòng

Lòng thệ náu thơ buổi rã sầu
Hỡi nguyền thương cảm mộng là đâu
Trông mài miệt vỗ uyên quỳnh giấc
Ngóng dạt dào đan ái phượng lầu
Hồn khỏa thắm nghiên đài trải lụa
Tuổi lừng thơm bút nét hòa châu
Mong tình quyện gió trăng nguyền thẫm
Nồng diệu phả hương luyến đượm màu

HANSY

VỤN VỠ

Màu ngơ ngẩn vỡ vụn sương nồng
Lụy khổ tơ tình hận nỗi mong
Ngâu lệ dỗi đời cay đắng mộng
Gió hương đùa cảnh giá băng hồn
Lầu mê ngả bóng tràn mơ đợi
Giấc ảo vương hình nát cuộc trông
Đâu vẳng giọt buồn toang ái cõi
Sầu loang niệm hỏi buốt tê lòng

Lòng tê buốt hỏi niệm loang sầu
Cõi ái toang buồn giọt vẳng đâu
Trông cuộc nát hình vương ảo giấc
Đợi mơ tràn bóng ngả mê lầu
Hồn băng giá cảnh đùa hương gió
Mộng đắng cay đời dỗi lệ ngâu
Mong nỗi hận tình tơ khổ luỵ
Nồng sương vụn vỡ ngẩn ngơ màu

Phượng Quỳnh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến