VỌNG TÌNH
159
VỌNG TÌNH
[Thuận Nghịch độc]
Xa cách dẫu lòng đẫm thắm yêu
Lả mong chờ đợi dáng nương kiều
Qua thề xót ái tê buồn diệu
Rã mộng đau tình buốt quạnh liêu
Hoa nguyệt chốn nào đâu dáng liễu
Quả nhân đường hiện chẳng âm diều
Ta sầu não trí mê mù điệu
Trà nhạt úa rơi thảm thiết chiều
Chiều thiết thảm rơi úa nhạt trà
Điệu mù mê trí não sầu ta
Diều âm chẳng hiện đường nhân quả
Liễu dáng đâu nào chốn nguyệt hoa
Liêu quạnh buốt tình đau mộng rã
Diệu buồn tê ái xót thề qua
Kiều nương dáng đợi chờ mong lả
Yêu thắm đẫm lòng dẫu cách xa
HANSY
[Thuận Nghịch độc]
Xa cách dẫu lòng đẫm thắm yêu
Lả mong chờ đợi dáng nương kiều
Qua thề xót ái tê buồn diệu
Rã mộng đau tình buốt quạnh liêu
Hoa nguyệt chốn nào đâu dáng liễu
Quả nhân đường hiện chẳng âm diều
Ta sầu não trí mê mù điệu
Trà nhạt úa rơi thảm thiết chiều
Chiều thiết thảm rơi úa nhạt trà
Điệu mù mê trí não sầu ta
Diều âm chẳng hiện đường nhân quả
Liễu dáng đâu nào chốn nguyệt hoa
Liêu quạnh buốt tình đau mộng rã
Diệu buồn tê ái xót thề qua
Kiều nương dáng đợi chờ mong lả
Yêu thắm đẫm lòng dẫu cách xa
HANSY
MƠ NIỀM
Xa nồng mặn nhớ dạ người yêu
Ngả bóng chùng mây lả lướt kiều
Qua mộng trở mù sương loãng diệu
Rã mơ niềm lãng gió tàn liêu
Hoa tình lộng trải bay bồng điệu
Thoả ái ngời đan lượn bổng diều
Ta xuyến đảo về thương mắt liễu
Trà hương ngọt mát đượm say chiều
Chiều say đượm mát ngọt hương trà
Liễu mắt thương về đảo xuyến ta
Diều bổng lượn đan ngời ái thoả
Điệu bồng bay trải lộng tình hoa
Liêu tàn gió lãng niềm mơ rã
Diệu loãng sương mù trở mộng qua
Kiều lướt lả mây chùng bóng ngã
Yêu người dạ nhớ mặn nồng xa.
Hà Thu
Xa nồng mặn nhớ dạ người yêu
Ngả bóng chùng mây lả lướt kiều
Qua mộng trở mù sương loãng diệu
Rã mơ niềm lãng gió tàn liêu
Hoa tình lộng trải bay bồng điệu
Thoả ái ngời đan lượn bổng diều
Ta xuyến đảo về thương mắt liễu
Trà hương ngọt mát đượm say chiều
Chiều say đượm mát ngọt hương trà
Liễu mắt thương về đảo xuyến ta
Diều bổng lượn đan ngời ái thoả
Điệu bồng bay trải lộng tình hoa
Liêu tàn gió lãng niềm mơ rã
Diệu loãng sương mù trở mộng qua
Kiều lướt lả mây chùng bóng ngã
Yêu người dạ nhớ mặn nồng xa.
Hà Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét