MẤY NẺO ÂN TÌNH
MẤY NẺO ÂN TÌNH
Ước hoài suốt kiếp lịm hôn
Để nghe thủng thỉnh ngọt im ắng về
Chiều xưa nghiêng cả một bề
Chao luồn cõi nhớ dậy mê mẩn đời.
Giọt tình thắm đượm người ơi
Bờ vai tóc xõa lộng chơi vơi lòng
Khúc xuân diệu ấm tim nồng
Mùa trăng tiền kiếp ngợp đồng cảm yêu.
Tình mình tỏa nắng liêu xiêu
Bao ân tình gói dậu phiêu lãng tình
Long lanh ánh mắt hồng xinh
Soi trong tim mộng đón bình minh lên.
Cau trầu rộn rã mùa hên
Trầm hương ái lạc thỏa bền vững tim…
HANSY
Ước hoài suốt kiếp lịm hôn
Để nghe thủng thỉnh ngọt im ắng về
Chiều xưa nghiêng cả một bề
Chao luồn cõi nhớ dậy mê mẩn đời.
Giọt tình thắm đượm người ơi
Bờ vai tóc xõa lộng chơi vơi lòng
Khúc xuân diệu ấm tim nồng
Mùa trăng tiền kiếp ngợp đồng cảm yêu.
Tình mình tỏa nắng liêu xiêu
Bao ân tình gói dậu phiêu lãng tình
Long lanh ánh mắt hồng xinh
Soi trong tim mộng đón bình minh lên.
Cau trầu rộn rã mùa hên
Trầm hương ái lạc thỏa bền vững tim…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét