VƯỜN YÊU THUỞ ĐÓ

 
VƯỜN YÊU THUỞ ĐÓ
[Trắc-Ngũ độ]
 
Vườn yêu mộng tưởng nồng say khướt
Ngẫu hứng trào tuôn quần dẻo mượt
Diệu lả lơi tình giỡn bướm phê
Thơm mùi mẫn điệu làm chim ướt
Hương lòng sủng ái đẫn đờ thân
Khoái cảm hồi xuân vồn vã lượt
Giữa yến oanh vầy thoả nguyện mơ
Ôm ghì bỡn cợt mềm môi lướt
 
Vũ điệu xuân tình bay lả lướt
Nồng thơm phức bưởi chuyền bao lượt
Cuồng si ngọc nữ ngả nghiêng phềnh
Diễm tuyệt sâm rừng vung vẩy ướt
Quyến mải mê phờ tuấn mã bon
Luồn đưa đẩy suốt hương trầm mượt
Mơ thầm cảnh mộng chuỗi ngày qua
Thuở nọ hồng duyên hoài sũng khướt
 
HANSY
*
LỊM KHƯỚT
 
Bữa đó ta về say lịm khướt
Lòng mê đắm bởi lời ai mượt
Làm bao ý mộng nổi dâng tràn
Khiến cả niềm mơ trào đẫm ướt
Trở gót thềm mong dạo mấy lần
Vào ra ngõ nhớ đi vài lượt
Trăng này có hiểu lúc tình trông
Hãy đến đây nào phiêu bổng lướt
 
Hãy đến nào phiêu bổng lướt
Người ơi trải nữa thương bù lượt
Vườn yêu sẽ thắm nụ căng tròn
Ngõ nhớ rồi thơm màu mọng ướt
Những cánh hoa tình nở đượm tơ
Từng bông diễm ái đan nồng mượt
Hồn trao mắt đón quyện hương vào
Bữa đó ta về say lịm khướt.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến