HÃY SỐNG BÌNH THƯỜNG

 
HÃY SỐNG BÌNH THƯỜNG
[Ngũ độ]
 
Mã thượng anh hào chẳng hám danh
Bình tâm ổn trí dạ chân thành
Tim cuồn cuộn mãi hồng như nắng
Chí mở mang hoài diễm tựa tranh
Nghĩa hiệp giang hồ lai láng đảm
Thường xuyên nhã ý sởn sơ lành
Đường ngay ngõ thẳng lòng kiên định
Nhủ bụng xa lìa chỗ nhớp tanh
 
Quan trường ẩn chứa đẫm mùi tanh
Thiết nghĩ làm dân hưởng ngọt lành
Nghịch cảnh cay xè đau điếng bẫy
Ba đào hiểm ác mịt mờ tranh
Dù chua chát giải bày êm dịu
Nếu phũ phàng thăm hỏi nhiệt thành
Nẻo sống muôn đời không dễ chịu
Khuyên thầm chớ để lụy cầu danh
 
HANSY
*
LÀM NGƯỜI
 
Làm người phải gắng lập công danh
Thất bại nhiều khi mới trưởng thành
Trách nhiệm đề cao đừng lẩn tránh
Tinh thần tự giác chẳng đòi tranh
Siêng năng học hỏi trồng cây ngọt
Chịu khó mài ươm hướng nẻo lành
Cần kiệm thanh liêm đời chính trực
Thơm lòng sạch Dạ giũ bùn tanh
 
Thơm lòng sạch Dạ giũ bùn tanh
Đạo đức hoài ghi tạo phước lành
Trung thực thẳng ngay rời chiếm đoạt
Hiền hòa tốt bụng né giành tranh
Nhân bồi cốt lỗi nhờ xây dựng
Nghĩa kết là chăng được tạo thành
Dẫu khổ nhưng nào mang tiếng  nhuốt
Xá gì chút lợi lộc hư danh
 
Nguyễn Thanh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến