KỶ NIỆM RỪNG PHONG

 
KỶ NIỆM RỪNG PHONG
[Ngũ độ]
 
Mỗi độ thu về đỏ lá phong
Là nghe kỷ niệm trĩu xao lòng
Từng bay bổng dạ quay cuồng đắm
Giữa khát khao tình tận hưởng mong
Thổ lộ cầu duyên giòn giã tiếng
Hồi âm chữa thẹn véo von phòng
Rồi năm tháng đẹp hoài viên mãn
Vũ điệu mê hồn cảm xúc đong
 
Sao mà ngẫu hứng tuyệt vời đong
Cổ tích vàng son lễ động phòng
Quyến rũ nàng thơ chiều chuộng tẩm
Mê cuồng hạnh phúc vỗ về mong
Ngời mơn mởn sắc viền thơm dạ
Ửng mặn mòi hương khắc sũng lòng
Mãi đến bây giờ giăng mộng cảnh
Như lần khoái cảm giữa rừng phong
 
HANSY
*
GIÓ THU PHONG
 
Đây rồi nửa ngọn gió thu phong
Ghép lại cùng say khúc hạ nồng
Để cánh thơ này chan chứa nhụy
Cho chùm mộng ấy đẫy đà bông
Đừng ươm cảnh vắng lùa khe cửa
Chớ thả màu hoang tạt khóe phòng
Trải đắm lời thương vào quãng nhạc
Mơ màng nhịp ái dạt dào đong
 
Mơ màng nhịp ái dập dìu đong
Trải những niềm yêu ngập kín phòng
Hãy khiến ngời hoan bừng sắc cảnh
Và xui rạng rỡ thắm màu bông
Hòa êm dịu nữa cung đàn mộng
Trải ngọt ngào thêm vũ điệu nồng
Buổi nắng vàng se chiều cuối hạ
Đây rồi nửa ngọn gió thu phong.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến