NINH KIỀU DIỄM LỆ

 
NINH KIỀU DIỄM LỆ
[Ngũ độ]
 
Cần Thơ lộng lẫy ngọt hương dòng
Cảnh sắc tưng bừng xóa quạnh mông
Nọ lắm cô nàng tha thiết mộng
Kìa thêm cậu trẻ ngất ngây lòng
Chiều vang vọng cổ bay cùng trống
Tối dậy câu hò ngút rợp không
Lễ hội mùa thương đều nhịp võng
Làm cho cuộc sống mãi thơm nồng
.
Làm cho cuộc sống mãi ươm nồng
Thơm thảo nghĩa đời mát rượi bông
Vẫn mãi ân tình phơi phới bổng
Hoài ươm kỷ niệm véo von hồng
Êm đềm chăn gối mơ màng lộng
Rạng rỡ cau trầu mải miết trông
Giữa bến Ninh Kiều tha thiết vọng
Cần Thơ lộng lẫy ngọt hương dòng
 
HANSY

MỘT KIỂU HÔN LẠ
 
Nhiễu kiểu này hôn khá lạc dòng
Anh nằm chị ưỡn ngửa rìa mông
Nàng kia hả lắm say ngời mộng
Cậu ấy đùa mơn trải diễm lòng
Thả diệu nhìn vui kề chỗ trống
Coi ngần lại thích dẫn tầng không
Còn mê cảm giác tâm hồn võng
Quá lạ kìa xem biểu diễn nồng
.
Quá lạ kìa xem biểu diễn nồng
Hơi kì khẽ đẩy nhẹ nhàng bông
Vừa như giỡn nghịch ân tình phổng
Chịu thả nhờn vui ý nghĩa phồng
Mở dạ cô nàng mê cũng trống
Khơi hồn cậu ấy hả còn trông
Đùa mơn vẫn muốn tràn hy vọng
Nhiễu kiểu này hôn khá lạc dòng
 
Phạm Sinh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến