KHÚC LUYẾN XƯA NÀO

 
KHÚC LUYẾN XƯA NÀO
[Thuận nghịch độc]
 
Yên trí dỗ lòng thoảng luyến xưa
Diệu hương trầm mãi tránh gian lừa
Viền lơi lả nựng dìu khao khát
Sững ngẩn ngơ hoài lượn đón đưa
Tiên cảnh ngợp hồn tha thiết đượm
Liễu tơ tràn mộng ngất ngây thừa
Phiền ưu bỏ lại bừng thơm ngát
Hiên trước dõi người đẫm nắng trưa
 
Trưa nắng đẫm người dõi trước hiên
Ngát thơm bừng lại bỏ ưu phiền
Thừa ngây ngất mộng tràn tơ liễu
Đượm thiết tha hồn ngợp cảnh tiên
Đưa đón lượn hoài ngơ ngẩn sững
Khát khao dìu nựng lả lơi viền
Lừa gian tránh mãi trầm hương diệu
Xưa luyến thoảng lòng dỗ trí yên
 
HANSY
*
HÃY NGỦ YÊN...
 
Yên ngủ hỡi hờn tủi thuở xưa
Nữa chi làm vụn vỡ tim lừa
Điên người hụt hẫng đau tình tiễn
Dại kẻ bơ phờ xót nợ đưa
Tiên liệu đã rằng ngang trái đủ
Xét suy nào bởi dở dang thừa
Phiền ưu quặn thắt hồn thơ trải
Hiên đổ mưa buồn nỗi thấm chưa
 
Chưa thấm nỗi buồn mưa đổ hiên
Trải thơ hồn thắt quặn ưu phiền
Thừa dang dở bởi nào suy xét
Đủ trái ngang rằng đã liệu tiên
Đưa nợ xót phờ bơ kẻ dại
Tiễn tình đau hẫng hụt người điên
Lừa tim vỡ vụn làm chi nữa
Xưa thuở tủi hờn hỡi ngủ yên
 
Trần Trung Thảo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến