THÂM TÌNH NGHĨA MẸ

 

THÂM TÌNH NGHĨA MẸ
[Ngũ độ]
 
Thâm tình của mẹ tưới đời con
Lẽ sống người cho chẳng rụi mòn
Nhớ dẻo dai bền khi việc trĩu
Thương còm cõi vẹo dáng hình thon
Tào khang khả ái êm đềm ngọt
Tổ ấm thường xuyên gọn ghẽ tròn
Biển lớn sinh thành công dưỡng dục
Chăm từ cái thuở dậy mầm non
 
Nghĩa nặng trau bồi sánh đỉnh non
Cầu xin tuổi thọ mãi vuông tròn
Hoài vun vén giỏi trong ngoài mượt
Vốn đảm đang bền mũi mặt thon
Dãi nắng trầm hương gầy guộc trở
Dầm mưa ngọc thể quắt queo mòn
Dù nay cách biệt mù thăm thẳm
Tưởng nhớ bao ngày mẹ ẵm con
 
HANSY
*
MẸ...
 
Mãi khắc sâu tình mẹ ở con
Dù sông biển cạn núi kia mòn
Ru chiều lả lướt lời buông gọn
Dỗ tối êm đềm giọng thả thon
Lũi khổ hầu bươn đầy cuộc sống
Vùi đau cố vực bữa cơm tròn
Đâu vì chữ hiếu chờ mong trả
Dẫu đục thân cò chớ nỉ non
 
Dẫu đục thân cò tiếng nỉ non
Tề gia giữ đạo tiết vun tròn
Lo chồng chẳng ngại tàn thân nõn
Bận trẻ chi màng rũ dáng thon
Dãi nắng lầm than đời ủ trọn
Dầm mưa vất vả phận cam tròn
Ơn dày nghĩa cả người chăm bón
Khó thể phai mờ giữa dạ con
 
Trần Trung Thảo







Nhận xét

Bài đăng phổ biến