CHẲNG CÓ MÙA ĐÔNG


 
CHẲNG CÓ MÙA ĐÔNG
[Ngũ độ]
 
Nẻo Bắc xem chừng đã lập đông
Miền Nam nắng toả vẫn hanh nồng
Êm nền nã lượn trong làn biếc
Bảnh điệu đà khoe giữa ráng hồng
Quyến rũ hương tình thơm thảo dạ
Giao hoà cảnh vật lững lờ sông
Hồn tươi rói nhạc lòng đa cảm
Mộng tưởng bừng say đẫm tóc bồng
 
Vần thơ lượn gió thoả phiêu bồng
Ngắm mỹ nhân chiều dạo nẻo sông
Cảnh vật tà huy lờ lững quái
Vành môi thiếu nữ phởn phơ hồng
Làm bay bổng dạ đầy hương nõn
Khiến vỗ về tim phả vị nồng
Giản dị hai mùa mưa lẫn nắng
Nên hoài chẳng có một lần  đông
 
HANSY
*
LẬP ĐÔNG
 
Bây giờ chớm lạnh chuyển đầu đông
Cõi Bắc nhiều mưa cảnh nhạt nồng
Gió thổi từng cơn vào ngõ rộng
Đường chia mỗi ngả nát tim hồng
Bao ngày nguyệt tỏ mây vờn bóng
Những buổi dương tà sáo biệt sông
Lỡ tiếng yêu đầu trôi biển mộng
Ngàn dâu ở lại ngắm mây bồng
 
Ngàn dâu ở lại ngắm mây bồng
Lặng lẽ con đò ngủ bến sông
Biết chẳng mơ gì tan bão lộng
Đành thôi bỏ mặc xót môi hồng
Đời trai lãng tử còn thơ mộng
Tuổi gái thuyền quyên đã mặn nồng
Lỗi hẹn mùa xuân về rước cổng
Bây giờ chớm lạnh chuyển đầu đông
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến