TRẢ LẠI TÌNH YÊU

 
TRẢ LẠI TÌNH YÊU
[Giao cổ-Ngũ độ]
 
Lặng lẽ tâm sầu cách trở nhau
Ngàn thương thuở ấy đã hoen màu
Trầm hương rụi ngỡ ngàng chi thấu
Lạnh lẽo bao chừng ái cảm đau
Lại tưởng ngàn thu vầy phối ngẫu
Nào hay mấy buổi rã duyên đầu
Vì sao cuộc ái đành lơ tẩu
Để mộng ân tình hút mãi đâu
 
Để mộng ân tình hút mãi đâu
Làm cho quạnh quẽ bến giang đầu
Sầu chan dạ ngẫm ân mờ báu
Nghĩ nguyện phai hường nuối đổ châu
Cõi sắc mầm hoa nào kẻ đậu
Làn hương lối nguyệt mấy ai ngầu
Thì thôi trả lại niềm yêu dấu
Ngất ngưởng quên đời giữa lịm thâu
 
HANSY
*
TRỌN LÒNG
 
Ngỡ tưởng đôi mình lạc mất nhau
Ngờ đâu biển ái vẫn xanh màu
Xưa thì biệt trở ai người thấu
Ngõ mộng xinh giờ chả đớn đau
Vạn thuở duyên nồng say giấc ngẫu
Ngàn năm nghĩa thắm thoả mơ đầu
Vầng dương rộng mở niềm yêu bấu
Kỉ niệm xinh màu trỗi ánh đâu
 
Kỉ niệm xinh màu trỗi ánh đâu
Mùa thương toả sắc ngọt duyên đầu
Êm đềm ái cảm vui lòng bậu
Diễm ảo cung thề ấm giọt ngâu
Nguyện mãi chung đường thơm thảo bấu
Nguyền luôn vẹn bến mởn mơn ngầu
Dù cho bão nổi nào phai dấu
Gửi trọn hương lòng suốt những thâu
 
Hoa Hồng Trắng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến