TÌNH MƠ NGÁT ĐƯỢM

 
TÌNH MƠ NGÁT ĐƯỢM
[Thuận nghịch độc]
 
Hương nhuộm ngát tình thắm đượm mơ
Khát khao thầm nựng quấn tim đờ
Hường ngây ngất lửa bừng môi miệng
Sũng thiết tha lòng quyện tóc tơ
Sương khói trĩu cài nghiêng ngả lượn
Nguyệt hoa ngời luyến mải mê chờ
Trường canh dõi mộng chìm say đắm
Vương vấn giữa hồn lịm thẩn thơ
 
Thơ thẩn lịm hồn giữa vấn vương
Đắm say chìm mộng dõi canh trường
Chờ mê mải luyến ngời hoa nguyệt
Lượn ngả nghiêng cài trĩu khói sương
Tơ tóc quyện lòng tha thiết sũng
Miệng môi bừng lửa ngất ngây hường
Đờ tim quấn nựng thầm khao khát
Mơ đượm thắm tình nhuộm ngát hương
 
HANSY
*
THỦY MẶC
 
Hương ngào ngạt tỏa dịu trời mơ
Thở nhẹ ngày giăng khói lững lờ
Hường điểm lối duyên nà nõn lộc
Khẽ lùa hoa sóng mại mềm tơ
Sương cuồn cuộn núi say hồn vẽ
Gió hẹn hò mây dẫn cảnh chờ
Trường thuỷ khúc âm dìu dặt mãi
Vương ngần ngại ý trải tình thơ
 
Thơ tình trải ý ngại ngần vương
Mãi dặt dìu âm khúc thuỷ trường
Chờ cảnh dẫn mây hò hẹn gió
Vẽ hồn say núi cuộn cuồn sương
Tơ mềm mại sóng hoa lùa khẽ
Lộc nõn nà duyên lối điểm hường
Lờ lững khói giăng ngày nhẹ thở
Mơ trời dịu toả ngạt ngào hương
 
Lâm Phong

Nhận xét

Bài đăng phổ biến