TÀN CANH CÁM DỖ

 
TÀN CANH CÁM DỖ
[Ngũ độ]
 
Trải cánh hồng duyên lượn giữa thềm
Trăng huyền cổ tích mật đường chêm
Triền miên nỗi nhớ mê hồn tửu
Rộn rã lòng say khả ái mềm
Gió trỗi xuân tình thơm thảo mộng
Sương vờn ngẫu hứng mặn mà đêm
Luồn chim thả bướm đầy hoa mỹ
Tuyệt diễm bồng lai khó thể kềm
 
Hồi xuân khởi phát dễ đâu kềm
Để phụng loan bừng nũng suốt đêm
Lữ khách bông phèng rôm rả mượt
Hồng nhan bỡn cợt lả lơi mềm
Ngây đờ thể phách xàng xê lượn
Bốc lửa trong ngoài giục giã chêm
Giữa mặn nồng khơi đầy cảm xúc
Tàn canh cám dỗ mộng loang thềm
 
HANSY
 
*
LỊM MƠ
 
Thâu dài quạnh quẽ buốt làn đêm
Nguyệt giỡn hồn xiêu rủ lặng thềm
Gió vỡ dâng buồn đôi mắt ngọc
Sương hờn phủ trắng cõi tình em
Tìm ly rượi rã đùa men đắng
Đổ chén thờ ơ giũ lệ mềm
Nửa bóng mê vờn đưa huyễn hoặc
Âu sầu gởi phím quạnh lòng thêm
 
Âu sầu gởi phím quạnh lòng thêm
Há nỗi tương tư thỏa dạ mềm
Hoặc dẫu cho đàn rung biếc mộng
Hay là để ái vọng buồn em
Tình ơi đắng hả đau hoài lệ
Nguyệt hỡi buồn chăng lạnh mãi thềm
Muộn nẻo canh trường xao xuyến lịm
Thâu dài quạnh quẽ buốt làn đêm
 
Phượng Quỳnh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến