THƯƠNG CHÀO ĐỒNG NAI

 

THƯƠNG CHÀO ĐỒNG NAI
[Ngũ độ]

Quảng Trị lìa quê đến chỗ này
Bao vườn trái ngọt hữu tình thay
Cà phê rẫy quả ngời xanh biếc
Đất đỏ hồ tiêu mượt trĩu dày
Hảo vụ thơm nồng tươi giữa nắng
Thanh mùa diệu ngát sũng bàn tay
Lâu dần trú ngụ càng vui hưởng
Diễm lệ Đồng Nai toả tháng ngày

Xứ sở Đồng Nai vượng mỗi ngày
Muôn loài đủ thứ quyện tầm tay
Xanh ngời sản vật vườn râm mát
Đỏ rực bình minh nắng sũng dày
Mộng cảnh chan hòa thơm ý hỡi
Nhân tình thấm đẫm ngọt lời thay
Miền quê chặng cuối cầu yên ả
Để chín muồi hương huyễn diệu này
 
HANSY
 ======================================

NGOẠN CẢNH TÂY NINH
[Tập danh]

Du hành sải bước đến Tây Ninh
Dầu Tiếng hồ cao thật thái bình
Cửa khẩu Mộc Bài ngăn quốc giới
Kim Quang Phật động trấn biên đình
Bà Đen dãy núi cao hùng vỹ
Thánh địa Cao Đài vốn diệu linh  
Tháp Chót từ xưa là Thuỷ Lạp
Trung ương Cục chốn cũ thân tình

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến