VỌNG VỀ ĐÀ NẴNG

 

VỌNG VỀ ĐÀ NẴNG
 
Mỹ Khê gió lộng tứ bề
Đã lâu lãng tử chưa về thăm ai
Giọt lòng lóng lánh mãi hoài
Trường Phan Thanh Giản sớm mai đợi người.
 
Quỳnh Loan ơi! Quỳnh Loan ơi
Biết bao năm tháng vẳng lời thề xưa
Trời làm giông gió bão mưa
Thổi ai bay mất khi vừa chớm say...
 
Thôi thì một chút thơ cay
Vọng về Đà Nẵng hoạ may đến nàng...
 
HANSY





Vọng về Đà Nẵng

Mỹ Khê gió lộng bốn bề
Lâu rồi chưa kịp quay về thăm ai
Muối biển còn mặn bờ vai
Sớm Trường Phan vẫn gọi hoài bước xưa.

Quỳnh Loan ơi, một tiếng thưa
Bao năm gió dạt, lời xưa lạc rồi
Trời dông cuốn một quãng đời
Chớm say đã vỡ — một người mất tăm.

Thôi xin gửi chút âm thầm
Vọng về Đà Nẵng — trăm năm còn chờ.

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến