MẸ
229.
MẸ
Vu Lan thắng hội mẹ về không
Để ngực con thơ thắm nụ hồng
Thương mãi thân cò khi xuống ruộng
Nhớ hoài thuở hạc lúc qua sông
Kiếm tìm cơm gạo đong từng buổi
Chắt góp hầu bao tính mỗi đồng
Nhẫn nhục quên đời xa tuổi trẻ
Nhọc nhằn lao khổ biết bao công
HANSY
Vu Lan thắng hội mẹ về không
Để ngực con thơ thắm nụ hồng
Thương mãi thân cò khi xuống ruộng
Nhớ hoài thuở hạc lúc qua sông
Kiếm tìm cơm gạo đong từng buổi
Chắt góp hầu bao tính mỗi đồng
Nhẫn nhục quên đời xa tuổi trẻ
Nhọc nhằn lao khổ biết bao công
HANSY
LÒNG MẸ
Đời mẹ bão bùng biết mấy công
Từ trong gia thế đến nương đồng
Thân cò lắm bận lèn qua bão
Tuổi hạc bao lần phải độ sông
Sướng khổ người luôn lòng tịnh lắng
Buồn vui mẫu vẫn mặt tươi hồng
Bao la biển rộng ngời ân phước
Bát ngát tim lòng tựa quãng không
HANSY
Đời mẹ bão bùng biết mấy công
Từ trong gia thế đến nương đồng
Thân cò lắm bận lèn qua bão
Tuổi hạc bao lần phải độ sông
Sướng khổ người luôn lòng tịnh lắng
Buồn vui mẫu vẫn mặt tươi hồng
Bao la biển rộng ngời ân phước
Bát ngát tim lòng tựa quãng không
HANSY
NGÓNG MẸ
Vắng mẹ con hoài thấy rỗng không
Ngực đâu còn thắm đóa hoa hồng
Hồn mai hẳn ngự vào mây gió
Bóng quế liệu nằm giữa núi sông
Khắc dáng lần đi mau đến chợ
Nhớ người lúc bước vội ra đồng
Bâng khuâng ngoái lại thời xưa cũ
Sự nghiệp gia đường thật lắm công
HANSY
Vắng mẹ con hoài thấy rỗng không
Ngực đâu còn thắm đóa hoa hồng
Hồn mai hẳn ngự vào mây gió
Bóng quế liệu nằm giữa núi sông
Khắc dáng lần đi mau đến chợ
Nhớ người lúc bước vội ra đồng
Bâng khuâng ngoái lại thời xưa cũ
Sự nghiệp gia đường thật lắm công
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét