TÌNH KHỜ
221.
TÌNH KHỜ
Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai dạ hiệp
Nhạt duyên lờ lửng cả hồn chao
Nồng thơm tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét nhau dao búa mãi hăm cào
HANSY
Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai dạ hiệp
Nhạt duyên lờ lửng cả hồn chao
Nồng thơm tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét nhau dao búa mãi hăm cào
HANSY
MÃI XUÂN
Chín mươi vẫn chẳng bỏ đêm nào
Lão trượng tung hoành chả bị sao
Cao hổ mạnh gân nào sợ té
Sâm Hàn bổ thận khó mà chao
Vi-ga uống mãi nàng khen khỏe
Hải sản tẩm luôn ả cũng trào
Mỏi gối chồn lưng rồi hẵng nghỉ
Còn năng cứ thả sức quơ cào
HANSY
Chín mươi vẫn chẳng bỏ đêm nào
Lão trượng tung hoành chả bị sao
Cao hổ mạnh gân nào sợ té
Sâm Hàn bổ thận khó mà chao
Vi-ga uống mãi nàng khen khỏe
Hải sản tẩm luôn ả cũng trào
Mỏi gối chồn lưng rồi hẵng nghỉ
Còn năng cứ thả sức quơ cào
HANSY
LÒNG XUÂN
Lòng xuân dẫu mấy vẫn hăng cào
Xuống lỗ rồi mà cứ ước chao
Vắng chút chiêm bao toàn mộng lậm
Nghỉ hơi ham muốn lại tuôn trào
Đây hầm đó hố bôn chôn hở
Có nữ không chàng thiệt hại sao
Lạc thú trời ban hoài thỏa chí
Quất roi lâm trận mã xông nào
HANSY
Lòng xuân dẫu mấy vẫn hăng cào
Xuống lỗ rồi mà cứ ước chao
Vắng chút chiêm bao toàn mộng lậm
Nghỉ hơi ham muốn lại tuôn trào
Đây hầm đó hố bôn chôn hở
Có nữ không chàng thiệt hại sao
Lạc thú trời ban hoài thỏa chí
Quất roi lâm trận mã xông nào
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét