XÓT XA

223.
XÓT XA 

Thương lắm sao đành phải mất nhau 
Người ơi xa xót lệ tuôn trào 
Ta
hoài dõi mộng phương trời cũ 
Em mãi
treo đời chốn nguyệt cao 
Thôi đã quên rồi
ân nghĩa nặng 
Còn chi
luyến nữa cuộc tình trao 
Ngày
xưa biết vậy đừng vương dạ 
Để khỏi
bây giờ xót quặn đau 

HANSY


TÌNH ĐAU 

Lở dở cung tình dạ xót đau 
C
hi còn khúc nghĩa của ngày trao 
Buông rời kỷ niệm
chao thương nhớ 
Tung hết
ân nguyền lụy khổ cao 
Thôi níu mặn nồng
quên dạ lịm 
Đừng chan sầu hận kẻo tim trào 
Lòng phai bạc trắng
lờ chăn gối 
Vờ vịt
chi nhiều bịp dối nhau 

HANSY



GÓC ĐAU 

Một trời thẫm tím xót lòng đau 
Còn nhớ không
người thuở ước trao 
Kỷ niệm sao đành buông
thảm nuối  
Ân nguyền vội nỡ dậy ngùi cao 
Đập đàn bẻ phím cười gian xảo 
Dốc rượu rền thơ hát tự trào 
Biết thế ngày xưa
đừng mở ngõ
Đâu
giờ tha thắt nhói về nhau 

HANSY





Nhận xét

Bài đăng phổ biến