BỂN – THUYỀN
3.
BỂN – THUYỀN
(Ngũ độ-Giao
cổ)
Tào khang vẫn vậy bến yêu thuyền
Để quãng hoan nồng lịm ngát xuyên
Mãi phả tình tang ngào ngạt luyến
Và dâng lả lướt mệt mê nguyền
Trầm hương cõi thắm nồng thơm chuyện
Đượm bổng mê quỳnh vũ khúc duyên
Thỏa giữa tim lòng ran quấn quyện
Trầu cau diễm hảo biếc mơ huyền
Trầu cau diễm hảo biếc mơ huyền
Nẻo cũ xin hoài lộng sắc duyên
Để ái hương tình luôn thẫm quyện
Và ân sắc mộng mãi lâng nguyền
Dâng hồn giữa nguyệt êm đềm quyến
Phả nắng trong đời lộng lẫy xuyên
Thuở trước đôi mình chưa mãn nguyện
Tào khang vẫn vậy bến yêu thuyền
HANSY
Tào khang vẫn vậy bến yêu thuyền
Để quãng hoan nồng lịm ngát xuyên
Mãi phả tình tang ngào ngạt luyến
Và dâng lả lướt mệt mê nguyền
Trầm hương cõi thắm nồng thơm chuyện
Đượm bổng mê quỳnh vũ khúc duyên
Thỏa giữa tim lòng ran quấn quyện
Trầu cau diễm hảo biếc mơ huyền
Trầu cau diễm hảo biếc mơ huyền
Nẻo cũ xin hoài lộng sắc duyên
Để ái hương tình luôn thẫm quyện
Và ân sắc mộng mãi lâng nguyền
Dâng hồn giữa nguyệt êm đềm quyến
Phả nắng trong đời lộng lẫy xuyên
Thuở trước đôi mình chưa mãn nguyện
Tào khang vẫn vậy bến yêu thuyền
HANSY
THUYỀN
& BIỂN
Biển vẫn ngàn năm ở sát thuyền
Cho dù bọt sóng mãi trào xuyên
Tình say thắm tưởng chừng xưa nguyện
Nghĩa đắm nồng y thể cũ nguyền
Những buổi xa lầm đâu bến chuyển
Bao lần giã biệt ngỡ tàn duyên
Rồi khi lại sánh đằm như uyển
Lịm giữa tầng mây cõi gió huyền.
Lịm giữa tầng mây cõi gió huyền
Muôn đời chặt giữ mối nồng duyên
Màng mơ nhẹ lướt cùng mây huyễn
Mộng khoát đềm êm cỡi gió nguyền
Mỗi đợt triều xô làn nước chuyển
Và cơn sóng gợn vỗ bờ xuyên
Vùi sông cũng giữ tròn câu nguyện
Biển vẫn ngàn năm ở sát thuyền.
Biển vẫn ngàn năm ở sát thuyền
Cho dù bọt sóng mãi trào xuyên
Tình say thắm tưởng chừng xưa nguyện
Nghĩa đắm nồng y thể cũ nguyền
Những buổi xa lầm đâu bến chuyển
Bao lần giã biệt ngỡ tàn duyên
Rồi khi lại sánh đằm như uyển
Lịm giữa tầng mây cõi gió huyền.
Lịm giữa tầng mây cõi gió huyền
Muôn đời chặt giữ mối nồng duyên
Màng mơ nhẹ lướt cùng mây huyễn
Mộng khoát đềm êm cỡi gió nguyền
Mỗi đợt triều xô làn nước chuyển
Và cơn sóng gợn vỗ bờ xuyên
Vùi sông cũng giữ tròn câu nguyện
Biển vẫn ngàn năm ở sát thuyền.
Hà Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét