HUYỄN VÂN

22.
HUYỄN VÂN
(Ngũ vị hương)

Gió trở lùa mây xõa lịm mờ
Thôi rồi huyễn cảnh bặt đường tơ
Ngàn phương rụng vỡ chìm trăng ái
Vạn cõi rơi nhòa tản khúc thơ
Khắc khoải tim lòng đau giữa mộng
Tan tành trí não biệt huyền mơ
Hằng đêm giấc thảm mùa thơm lụn
Khỏa trắng đời ta lặng lẽ chờ

Khỏa trắng đời ta lặng lẽ chờ
Chi còn buổi hẹn thắm tình mơ
Loang hồn thảng thốt tàn cung nguyệt
Trĩu mắt ê chề gảy nhịp thơ
Dốc vỡ ân tình trong khổ nhạc
Len tìm kỷ niệm giữa hờn tơ
Cầu thương gọi nhớ nào đâu nữa
Gió trở lùa mây xõa lịm mờ

HANSY

Lặng lẽ

Khắc khoải buồng tim mãi đợi chờ
Canh tàn lặng lẽ phím hờn mơ
Tình đan thổn thức loang miền mộng
Nguyệt đổ êm đềm xuyến cõi thơ
Ảo não đêm buồn lưu luyến vọng
Âu sầu phận mỏng rã rời tơ
Thiên đường diễm ảo vừa tan đó
Tiếc lỡ hồn đau lệ phủ mờ

Tiếc lỡ hồn đau lệ phủ mờ
Chao choàng ánh thảm rã màu tơ
Tàn muôn phách mộng lồng ân liễu
Vỡ vạn cung tình thẩm ái thơ
Hết hẳn đêm nào vui loã nguyệt
Còn đâu thuở ấy hoạ nồng mơ
Sương huyền rớt lặng nghe sầu lả
Khắc khoải buồng tim mãi đợi chờ

Phượng Quỳnh

CHÚT TÌNH PHAI

Ảo não buồn thương bóng nguyệt mờ
Cung đàn lỡ nhịp đứt lòng tơ
Tim sầu khoả úa khung trời mộng
Mắt thảm loang nhàu một ngõ thơ
Buốt thẫm canh trường dâng toả ngọn
Đau ngời giấc điệp trải lồng mơ
Men tình đọng đắng vành môi rã
Ái huyễn vời xa nhạt nẻo chờ

Ái huyễn vời xa nhạt nẻo chờ
Ơi người thuở luyến bạt thềm mơ
Tình yêu khắc khoải tuôn dòng lệ
Nỗi nhớ âm thầm trải giọt thơ
Tửu đắng ru hồn lâng cõi quyện
Men nồng dỗ dạ phả vùng tơ
Hồng nhan lỡ phận hờn mây gió
Ảo não buồn thương bóng nguyệt mờ


Chút Tình Phai 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến