I LOVE YOU
I LOVE YOU
[Thủ nhất tự]
I n dấu vành tim chớ ngoảnh hờ
L ạc đường ân ái khó mà mơ
O anh phai kỷ niệm thơm nồng vỡ
V ạc rụi trầm hương lạnh lẽo chờ
E m hỡi sao đành quên cội nhớ
Y êu hời nỡ đoạn lãng nguồn thơ
O an tình mấy kiếp sầu duyên lỡ
U ám mùa thương lõa kín bờ
I n dấu vành tim chớ ngoảnh hờ
L ạc đường ân ái khó mà mơ
O anh phai kỷ niệm thơm nồng vỡ
V ạc rụi trầm hương lạnh lẽo chờ
E m hỡi sao đành quên cội nhớ
Y êu hời nỡ đoạn lãng nguồn thơ
O an tình mấy kiếp sầu duyên lỡ
U ám mùa thương lõa kín bờ
I m ắng cho tình mượt dạ
ta
L àm hai thành một mãi
thôi mà
O ng vờn vời vợi bừng hoa
lá
V e trẩy tung tăng dậy hải
hà
E m thảo thơm lòng loang
núi đá
Y ến chan chứa mộng đắm
nương cà
O dì tủm tỉm đời vui quá
U ống đượm ân tình ngát
nẻo xa[1]
HANSY
[1]Tôi Yêu
Em
Nhận xét
Đăng nhận xét