THẦM ĐAU

THẦM ĐAU
[Thuận Nghịch độc]

Mây trắng bạc đầu quạnh tẻ sương
Ấy ơi sầu lệ xót xa trường
Đầy vơi mấy nữa nhiều thêm ngượng
Vậy rã cho cùng khẳm ái vương
Ngây khổ đắng thề tan mộng hướng
Dẫy loang khờ ước lạc mơ đường
Nầy đau đớn dạ buồn tê tái
Vây phủ mãi tình hút viễn phương

Phương viễn hút tình mãi phủ vây
Tái tê buồn dạ đớn đau nầy
Đường mơ lạc ước khờ loang dẫy
Hướng mộng tan thề đắng khổ ngây
Vương ái khẳm cùng cho rã vậy 
Ngượng thêm nhiều nữa mấy vơi đầy
Trường xa xót lệ sầu ơi ấy
Sương tẻ quạnh đầu phủ trắng mây


HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến