VẤN TÌNH

17.
VẤN TÌNH

Sao tình bỗng chốc trở mùa đông
Để nghĩa tàn rơi buổi quyến chồng
Nát cánh xuân tình đau kiếp gió
Tan vầng nhật nguyệt tủi đời sông
Tưởng là phím mộng cài song ước
Đâu biết trăng ngàn dạt cõi trông
Quá vãng người ơi nồng diệu vợi
Thương ôi loan phụng chạnh tâm đồng

Thương ôi loan phụng chạnh tâm đồng
Trông ngoái đâu còn để ngoái trông
Phím rã tan tành hờn rã phím
Sông buồn lờ lặng dỗi buồn sông
Nghĩa đau ta xót niềm đau nghĩa
Chồng luyến người vui buổi luyến chồng
Gõ chén rượu mòn âm chén gõ
Sao tình bỗng chốc trở mùa đông

HANSY

NGUYỆN

Vẫn biết ai lòng khó thể vơi
Nguyền luôn bên cạnh sẻ san đời
Cùng lênh đênh trải trên ngàn sóng
Hay phải dập dềnh giữa vạn khơi
Tợ nắng hòa mây bay khắp đất
Như mưa quyện gió trải quanh trời
Anh ơi hãy mở lòng ra nhé
Em sớt chia cùng mấy giọt rơi

Em sớt chia cùng mấy giọt rơi
Ung dung sánh bước dọc ngang trời
Đan tay quyết chí qua sông rộng
Sát cánh bền lòng vượt biển khơi
Chẳng đổi thay lời khi mãn kiếp
Luôn ghi khắc dạ đến vong đời
Ngàn năm thề nguyện không phai nhạt
Vẫn biết ai lòng khó thể vơi!

THNN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến