THẦY-BẠN
18.
THẦY-BẠN
[Thuận
Nghịch độc]
Lòng thẫm
đẹp thơ của giáo Thầy
Sáng miền
thêm bạn giúp nhòa ngây
Mong lời
đượm khúc mơ hoài trỗi
Góp nghĩa
vài phiên ước mãi dầy
Đong vận
thảo lừng mê huyễn nọ
Trải từ
loang ngát ảo huyền đây
Trong trời
đất nghĩa ân tình xướng
Lòng thẫm
đẹp thơ của giáo Thầy
Thầy giáo
của thơ đẹp thẫm lòng
Xướng tình
ân nghĩa đất trời trong
Đây huyền
ảo ngát loang từ trải
Nọ huyễn
mê lừng thảo vận đong
Dầy mãi
ước phiên nồng tứ góp
Trỗi hoài
mơ khúc đượm lời mong
Ngây nhòa
giúp bạn thêm miền sáng
Thầy giáo
của thơ đẹp thẫm lòng
HANSY
NHỚ ƠN THẦY
CÔ
Lòng ghi
khắc nặng nghĩa Cô Thầy
Phấn bụi vương thời thuở dại ngây
Mong trải chữ thành câu dưỡng dạy
Vọng vang lời tỏa nguyện công dầy
Đong hoài phước đọng vung đời ấy
Rót mãi ơn đầy chất cõi đây
Trong dạ vững tình thâm đượm thắm
Lòng ghi khắc nặng nghĩa Cô Thầy
Phấn bụi vương thời thuở dại ngây
Mong trải chữ thành câu dưỡng dạy
Vọng vang lời tỏa nguyện công dầy
Đong hoài phước đọng vung đời ấy
Rót mãi ơn đầy chất cõi đây
Trong dạ vững tình thâm đượm thắm
Lòng ghi khắc nặng nghĩa Cô Thầy
Thầy Cô
nghĩa nặng khắc ghi lòng
Thắm đượm thâm tình vững dạ trong
Đây cõi chất đầy ơn mãi rót
Âý đời vung đọng phước hoài đong
Dầy công nguyện tỏa lời vang vọng
Dạy dưỡng câu thành chữ trải mong
Ngây dại thuở thời vương bụi phấn
Thầy Cô nghĩa nặng khắc ghi lòng
Thắm đượm thâm tình vững dạ trong
Đây cõi chất đầy ơn mãi rót
Âý đời vung đọng phước hoài đong
Dầy công nguyện tỏa lời vang vọng
Dạy dưỡng câu thành chữ trải mong
Ngây dại thuở thời vương bụi phấn
Thầy Cô nghĩa nặng khắc ghi lòng
Chút
Tình Phai
Nhận xét
Đăng nhận xét