BỌT BÈO

218.
BỌT BÈO 

Thả mình trôi giạt giữa trời mây 
Đối diện nhân sinh đủ béo gầy 
Có tối vô tình ma hiển lộng 
Lắm chiều hữu ý rượu hòa say 
Thử hòa nhân thế cay bùi đắng 
Cũng nếm dương trần khét ngọt cay 
Tỉnh giấc quanh mình ôi huyễn ảo  
Bọt bèo thân phận có điều hay 

HANSY 


SẦU TƯƠNG

Nỗi nhớ chan lòng ấy có hay 
Ngoái về kỷ niệm thoáng hờn cay 
Từng đêm rát bỏng vành tim nhói 
Mấy độ tê chùng bát đĩa say 
Thơ thẩn khắp đường trong gió lạnh  
Lang thang mọi lối giữa trăng gầy 
Tình ơi có biết sầu tương hận 
Đốt rụi thơ buồn thảy tận mây 

HANSY


ĐỊNH TÂM 

Buông thả chuyện đời giữa nước mây 
Quên buồn lãng khổ bạt sầu cay 
Vui thơ tao nhã trong ngời biếc 
Dạo nhạc êm đềm giữa tỉnh say 
Thương hải lắm phen mờ hóa rạng 
Tang điền bao thuở rộng thay gầy 
Nhân gian nhiễu sự đành buông bỏ
An định tâm hồn có lẽ hay 

HANSY


CÕI BỒNG LAI 

Quấn quyện gương thề lộng cõi mây 
Duyên hòa non nước đượm nồng cay 
Cạn ly lãng khách lèn mơ bổng 
Nhấp chén tang bồng dỗ mộng say 
Cỡi hạc lên trời lâng gió đượm
Duồng tiên lạc nẻo lịm trăng gầy 
Ngàn năm khắc đậm thiên tình sử 
Thoát tục phiêu bồng thật quá hay 

HANSY


MỘNG TIÊN 

Vườn hồng rảo bước dậy ngàn mây 
Rượu nhấp thơ hòa đượm thắm cay 
Ngào ngạt làn môi bừng ái phả 
Nồng nàn hơi thở rợp tình say 
Lả lơi đường mật vờn hương biếc 
Dìu dịu bướm ong chuốc thệ gầy 
Mấy nả tiên bồng du hạ thế 
Bềnh bồng hoa phấn mộng nào hay 

HANSY







Nhận xét

Bài đăng phổ biến