LẶNG

LẶNG
[Ngũ độ thanh]

Đường xưa biếc mộng chở ta về
Rộn rã hương tình thuở ái mê
Giữa cảnh bờ thương lòng xót bể
Vào hiên nẻo nhớ dạ in thề
Mơ màng cõi mộng ngây đời xế
Kẽo kẹt thơ lòng phả khúc tê
Nuối mãi người ơi nào kể lể
Giờ đây giã biệt lấy chi kề

Giờ đây giã biệt lấy chi kề
Ngoái lại cung đường thậm tái tê
Vẫn giữ khúc tình đâu có nệ
Dẫu luôn gió bão chẳng quên thề
Đượm sao là đượm ngày o bế
Nồng hỡi ơi nồng bữa đắm mê
Cố nén nhưng mà ngân ngấn lệ
Đường xưa biếc mộng chở ta về


HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến