THANH THẢN

228.
THANH THẢN 

Cuộc sống làm người có trước sau 
Rời sông nhớ lại thuở ban đầu 
Cảm tình trao đổi ghi thầm mãi 
Ân nghĩa qua về khắc đậm sâu 
Bền dạ kết thân dù sướng khổ 
Giữ lòng nối chí dẫu neo giàu 
Câu thơ yên ngựa đời thanh thản 
Cứ thỏa vui hồn mặc đến đâu 

HANSY

NGẪM ĐỜI

Thế sự không hề phẳng lặng đâu
Người ôm khố rách kẻ dư giàu
Quý sang hợm hĩnh vênh lên suốt
Nghèo khó tủi hờn cúi xuống sâu
Chữ nghĩa có khi lùi bậc dưới
Hiền nhân chưa hẵn đã ngôi đầu
Tùng phèo lộn lạo ôi nhân thế
Ngán ngẩm cung đời trước đổi sau

HANSY


NGƯỜI DƯNG 

Người dưng trước lạ tới quen sau 
Thủ thỉ hoài lâu thấy hợp đầu 
Năm tháng hồn thương càng ngát đượm 
Đêm ngày dạ nhớ lại duồng sâu 
Thủy chung nào tính đường hơn thiệt 
Tình nghĩa chả phân cảnh tệ giàu 
Xây đắp niềm mơ hòa một cội 
Hợp thành chồng vợ khó gì đâu 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến