TÌNH TANG
167
TÌNH TANG
Mà rồi trời cũng gộp về nhau
Ước nguyện tình tang thỏa vọng lầu
Thơ nhạc vang lừng khoe lựng suốt
Trăng đèn tỏa rạng chói ngời thâu
Này em muôn thuở lung linh sắc
Nhé ái từng đêm quấn quyện màu
Cho dẫu gió giông hoài giỡn cợt
Mà rồi trời cũng gộp về nhau
HANSY
Mà rồi trời cũng gộp về nhau
Ước nguyện tình tang thỏa vọng lầu
Thơ nhạc vang lừng khoe lựng suốt
Trăng đèn tỏa rạng chói ngời thâu
Này em muôn thuở lung linh sắc
Nhé ái từng đêm quấn quyện màu
Cho dẫu gió giông hoài giỡn cợt
Mà rồi trời cũng gộp về nhau
HANSY
HOÀI THU
Thu nào hai đứa mãi cùng nhau
Thưởng phú ngâm thi chốn nguyệt lầu
Lòng rộn tình chan nào ngỏ thấu
Tim bừng duyên ngẫu chẳng cùng thâu
Trầm hương kể chuyện thơm truyền khẩu
Kỷ niệm thầm câu ngọt ướp màu
Hồn mỏng đôi mình tìm chỗ náu
Thu nào hai đứa mãi cùng nhau
HANSY
Thu nào hai đứa mãi cùng nhau
Thưởng phú ngâm thi chốn nguyệt lầu
Lòng rộn tình chan nào ngỏ thấu
Tim bừng duyên ngẫu chẳng cùng thâu
Trầm hương kể chuyện thơm truyền khẩu
Kỷ niệm thầm câu ngọt ướp màu
Hồn mỏng đôi mình tìm chỗ náu
Thu nào hai đứa mãi cùng nhau
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét