CHUA CAY TRƯỜNG ĐỜI

164
CHUA CAY TRƯỜNG ĐỜI
(THTK)

HỌC rồi nhập thế vẫn mù say
ĐÃ phải lao tâm khổ tứ ngày
SÔI mật thẳng hồn đau chữ nghĩa
CƠM bòn quyền quý tủi lòng ngay
NHƯNG nào ổn bôn tìm sự nghiệp
CHỬA đạt công hầu vẫn cứ xoay
CHÍN đợt vũ môn đều trượt cả
THI NÀO ĂN ỚT THẾ MÀ CAY

HANSY


NGHĨA HOÀI CAY

THÂN nguyền ái cảm mãi còn say 
BIỆT dạng người thương vẫn ngoái ngày
TRẦN thế xin lòng luôn có mặt
GIAN đời ước dạ tới liền ngay
TÌNH không đổi chớ quên thê xấu
CHẲNG phụ lang bần thệ nỏ xoay
NHẠT nắng vẫn nài ơn Nguyệt lão
HỒN CHÌM ĐỊA PHỦ NGHĨA HOÀI CAY

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến