MỊT MỜ TRĂNG GIÓ

15.
MỊT MỜ TRĂNG GIÓ
(Thuận Nghịch độc)

Chờ đợi héo sương giữa tháng dài
Nuộc buồn loang nhớ tận ngày mai
Thơ tàn phú hận tình chao vợi
Nguyệt khuyết  hoa sầu cảnh nhạt phai
Nhờ cậy dẫu thương mù viễn ảnh
Níu van dù quyện biệt trang đài
Mơ thầm tiếc ái đêm hòa hiệp
Mờ mịt cõi xa bóng phượng cài

Cài phượng bóng xa cõi mịt mờ
Hiệp hòa đêm ái tiếc thầm mơ
Đài trang biệt quyện dù van níu 
Ảnh viễn mù thương dẫu cậy nhờ
Phai nhạt cảnh sầu hoa khuyết nguyệt
Vợi chao tình hận phú tàn thơ
Mai ngày tận nhớ loang buồn nuộc
Dài tháng giữa sương héo đợi chờ

HANSY

Kiếp Hoa 10

Chờ mong khúc nhạc vọng đêm dài
Hẹn bến neo thuyền đợi nắng mai
Thơ mảng gửi hồn vương ái nhạt
Tửu bầu loang dạ vấn tình phai
Nhờ trăng phủ bóng choàng cây cỏ
Dỗi gió hờn mây ấp nhụy đài
Mơ mộng dẫu đời hoa rũ héo
Mờ duyên bạc phận tủi then cài

Cài then tủi phận bạc duyên mờ
Héo rũ hoa đời dẫu mộng mơ
Đài nhụy ấp mây hờn gió dỗi
Cỏ cây choàng bóng phủ trăng nhờ
Phai tình vấn dạ loang bầu tửu
Nhạt ái vương hồn gửi mảng thơ
Mai nắng đợi thuyền neo bến hẹn
Dài đêm vọng nhạc khúc mong chờ

HCQ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến