MÙA GIAO KHÚC

16.
MÙA GIAO KHÚC

HẠ mãn THU tàn lạnh buốt ĐÔNG
Thầm thương lắm kẻ bị không chồng
Lu mờ lãng tử đành tim trống
Lỡ cỡ thuyền quyên vuột chỉ hồng
Ngõ phúc ê càng XUÂN rã mộng
Cung tình lụn bại nước rời sông
Gia đình chẳng vẹn làm sao sống
Dâu rễ trời ơi chả được nồng

Dâu rễ trời ơi chả được nồng
Tịt ngòi pháo nổ vứt ngoài sông
Nàng XUÂN ỏng ẹo sầu đan trống
Ả ái chua ngoa chẳng chịu  hồng
Biển khoái ước hoài đâu thấy cổng
Nong thèm mong suốt chả ra chồng
Phòng loan tẻ ngắt đời vô vọng
HẠ mãn THU tàn lạnh buốt ĐÔNG

HANSY


KHÚC GIAO MÙA 

THU tàn HẠ mãn chuyển mùa ĐÔNG
Những kẻ thầm yêu kết vợ chồng
Lãng tử tươi cười đan ái lộng
Thuyền quyên rạng rỡ̃ nối tơ hồng
Thơm lừng ngõ phúc ngời XUÂN mộng
Diễm ảo cung tình rực bến sông
Bạn hữu gia đình vui vẻ sống
Mừng dâu rễ quí thỏa duyên nồng

Mừng dâu rễ quí thỏa duyên nồng
Pháo nổ vang rền dội bãi sông
Để chúc nàng XUÂN hoài nghĩa lộng
Cầu cho mấy bạn mãi ân hồng
Ngàn năm biển ái còn mơ mộng
Vạn thuở tình yêu vẫn chất chồng
Trỗi cánh hồng hoan đời mở rộng
THU tàn HẠ mãn chuyển mùa ĐÔNG
HCQ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến